Nụ hôn bất tử

Nụ hôn bất tử

Thứ Sáu, 27/11/2009, 09:25 AM (GMT+7)
Sự kiện: Thơ tình yêu
Trên đời trăm vàn đôi tình nhân / Trăm vàn nụ hôn bốc lửa tình / Nụ hôn nào đắm say cuồng nhiệt / Nụ hôn nào cháy bỏng bờ môi

Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x

Nụ hôn bất tử

Trên đời trăm vàn đôi tình nhân
Trăm vàn nụ hôn bốc lửa tình
Nụ hôn nào đắm say cuồng nhiệt
Nụ hôn nào cháy bỏng bờ môi
Nụ hôn nào ngọt ngào hơn thế
Nụ hôn đầu tiên của đôi ta.
Đôi môi tôi cặp bờ môi em
Ôi! Môi em mềm mà rất ngọt
Bờ môi ngọt ngào sao kì lạ!
Trên đời duy nhất ở môi em
Giây phút ấy tôi chẳng biết chi
Giây phút cùng em say ngọt đời!
Giây phút đôi ta chung nhịp đập
Từng nhịp đập con tim của em
Tôi cảm nhận được qua đôi môi!
Nụ hôn ấy ngọt quá em ơi!
Tôi say sưa quên cả cuộc đời
Hút mật ngọt trên bờ môi em
Ôi! Giây phút ấy của đôi ta
Giây phút hạnh phúc nhất đời người.
Tôi nhớ mãi suốt cả cuộc đời
Nụ hôn đầu tiên của đôi ta
Nụ hôn ngọt ngào say đắm đuối   
Nụ hôn lãng mạn và bất tử!

Nụ hôn bất tử, Thơ tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, Nụ hôn bất tử, tình nhân, đắm say, cháy bỏng, bờ môi

Bài thơ này tôi viết khi tôi là sinh viên năm đầu. Khi đó tôi sống ở nhà Bác trai ở phố Văn Cao. Những buổi chiều nghỉ học sớm tôi thường ngồi xe buýt ra Hồ Gươm ngắm cảnh và viết thơ.

Ngày 03/10/2005.

* * *

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Nụ hôn bất tử, Thơ tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, Nụ hôn bất tử, tình nhân, đắm say, cháy bỏng, bờ môi

* Hãy vào đây và gửi những lời yêu thương cho "Người ấy" của bạn nhé

billtuan224@yahoo.com (24H.COM.VN)
(12239 bình chọn, 8/10 điểm)
Xem thêm chủ đề: Nụ hôn bất tử, tình nhân, đắm say, cháy bỏng, bờ môi
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7