Thông tin cần biết
Hãy ra thú tội cho nhanh

Hãy ra thú tội cho nhanh

Thứ Sáu, 29/01/2010, 02:20 PM (GMT+7)
Nếu đọc trên báo thì thấy vụ này có vẻ bí ẩn, rắc rối với nhiều tình tiết mà các luật sư đang tranh cãi.

Đón xem những VIDEO HÀI đau bụng nhất, TRANH VUI hài hước, TIN VỊT, TRUYỆN CƯỜI , THƠ VUI khó đỡ nhất tại CƯỜI 24h.

Nhưng thực ra nhìn từ góc độ của người... không có chuyên môn, Tú Jap đoán bậy rằng: Chắc lời khai của mấy cô nữ sinh cũng có chút đúng, nghĩa là vẫn còn đôi ba “chú” vẫn “ngoài vùng phủ sóng”. Ngoài ra, chuyện Sầm Đức Xương “khai thêm” khá hài hước là “tui bị liệt thằng ku em” chắc chỉ là câu giờ.

Chủ đề sáng nay: Kêu gọi những kẻ phạm tội ra đầu thú, có rất nhiều thơ và lời bình luận khá gay gắt, nếu chuyển những câu này cho toà thì khối kẻ trong vụ án này... tù mục xương vì toà đọc xong bức xúc muốn... phán luôn. Chỉ xin trích mấy bài thơ nhẹ nhàng và hài hước:

o0o_ ngu_ho_ o0o [ba_gia_ban_may_bay_bum_bum@...]:

Hãy ra thú tội cho nhanh
Đã phạm luật cứ chối quanh làm gì?
SẦM sầm đài, báo, ti vi
ĐỨC không còn nữa lấy gì làm gương?
XƯƠNG ơi! Rồi sẽ... mục xương
Đời ngươi ra bã, coi thường luật ư!???

*
* *

Mr Được [duoc@...]:

"Mau ra thú tội cho nhanh..."
Từ từ cái đã mấy anh đừng hù
Tại em đâu phải thầy tu
Cho nên cái việc... "lỡ ngu" hại đời
Biết vầy "thèm" quá nằm... phơi
Còn hơn ham hố, kẻ cười người chê
Dư luận chửi rủa... họ dê
Mặt người lòng giống... nước đê nhiễm phèn.

*
* *

Ốc [meomunhunchuotchu@...]:

Hãy ra thú tội cho nhanh
Công an vào cuộc là anh rũ tù
Ai ngờ rừng núi âm u
Các anh rửng mỡ, chim cu chiên nhờ!
Các em còn nhỏ dại khờ
Anh Sầm "trừ điểm" mập mờ... dọa nhau
Bây giờ không hoạn cũng... đau
Bạn anh trót dại thì mau... nhận tồi (tội)!

*
* *

lê thế phùng [thephungle@...]:

Một tên, hai tên lại ba tên...
Ngày xưa thì “sướng” giờ lại rên!
Mất chức chỉ vì một lúc “sướng”
Hỏi thế gian rằng sao chẳng hên

*
* *

Thọ Long [vinalong66@...]:

Hãy ra thú tội cho nhanh
Đừng hòng chạy thoát hỡi anh dê già
Gái non thì khác vợ già
Nhưng mà cháu nhỏ tuổi đà chưa khôn
Giờ các bác ngủ đâu ngon giấc
Cứ chậm chờn mỗi tiếng chuông reo
Trước thời rực mỡ làm liều
Bây giờ đối mặt bác teo hết rồi
Thôi các bác hãy ra đầu thú
Hãy cuối đầu nhận tội cho nhanh
Lưới trời lồng lộng mây xanh
Bác to bác nhỏ hãy nhanh thối tù (Thú tội)!

*
* *

Duong An [duonganopen@...]:

Hãy ra thú tội cho nhanh
Trần chừ chi nữa các nhà mua dâm
Hưởng lạc như thế đủ rồi
Ra mà nhận tội còn được hồng khoan (khoan hồng)
Chạy nhanh mà thú đi thôi
Công lý phán xét hơn là lương tâm
Bây giờ chạy chọt ích chi
Thôi ra tự thú xấu mình mất danh
Cái kim giờ đã lòi rồi
Có chạy có lót mất tiền công toi
Giờ này nhận thấy mình ngu
Ông trời cũng chẳng cứu nguy cho mình
Nam nhi trí ở đằng nào
Làm rồi không nhận vác mo đeo vào
Mượn thêm cái váy vợ nhà
Mặc vào cho đủ ý "chí" đàn "ông"
Tôi khuyên đồng chí lần ni
Không ra tự thú luật pháp cũng sờ...

*
* *

thanhtan nguyen [nguyenthanhtan08@...]:

Hãy ra thú tội cho nhanh
Nhân chứng, vật chứng rành rành còn chi?
Tai to, mặt bự nhất nhì
Vì ham gặm cỏ nay thì sắp tiêu
Ỷ quyền ỷ chức làm liều
Hại đời thiếu nữ làm điều lố lăng
Đáng loài cầm thú không bằng
Che trời che đất được chăng?

*
* *

Bùi Văn Bình [binh.bui@...]:

Hãy ra thú tội cho nhanh
Cuối cùng móng ngựa cũng dành sẵn thôi
Lưới trời đã đặt sẵn rồi
Khó ăn,mất ngủ,đứng ngồi không yên
Ra nhanh tâm bớt ưu phiền
Càng làm giống "chạch" tây thiên khó về
Để khi bẽ mặt ê chề
Tay còng số tám khổ bề vợ, con
Đường quang sáng mặt bà con
Đang đi sao cứ thích quàng "mậm dai"

*
* *

Vụ án vẫn còn nhiều tình tiết cần làm rõ, vì vậy xin mời các bạn tiếp tục theo dõi thông tin liên tục cập nhật trên 24H (xem tại đây) để tiếp tục làm thơ hài bình luận vụ này!
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và đón nhiều tin vui cuối năm!

Tú Jap (24H.COM.VN)
Chia sẻ: Chia sẻ link qua Facebook Gửi bài viết này cho bạn bè Ý kiến phản hồi Bản in
Dành riêng cho phái đẹp
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7